|
| Thứ tư, 5/12/2007, 02:13 GMT+7 |
|
|
Cảm ơn bạn
- NN (thungoc110@yahoo.com)
Cảm ơn bạn về bài viết rất hay. Đúng là sống ở trên đời, chữ tình quan trọng lắm. Nhiều lúc do áp lực cuộc sống nên chúng ta cũng trở nên vô tâm, chai lỳ cảm xúc. Hồi ở nhà mình cũng hay mua hàng từ người bán hàng rong già, nhìn họ thấy thương quá.
Họ giống ông bà mình mà chẳng được an hưởng tuổi già, vẫn phải mưu sinh kiếm sống hàng ngày. Nói chung rất tội nghiệp nên mua cho họ vài món đồ để họ về nhà sớm hơn, có thêm chút tiền âu cũng là việc đáng làm.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|