|
| Thứ ba, 4/12/2007, 09:06 GMT+7 |
|
|
Một ký ức khó quên
- Hong Thuy (thuyrm@yahoo.com)
Chào Kiên,
Đọc bài viết cảu anh, em thấy nhớ chiếc xe Eska thuở nào của em quá. Vì papa em cũng từng làm việc tại đó những năm 80. Loại xe này cả nhà em sở hữu tới mấy cái liền. Nó gắn bó suốt với thời đi học của em, cấp 3, rồi đại học nữa. Em cũng tò mò muốn biết nhãn hiệu xe đó đã đi đâu về đâu.
Đọc bài viết này của anh, em mới update được thông tin. Cảm ơn anh rất nhiều.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|