|
| Thứ hai, 3/12/2007, 22:05 GMT+7 |
|
|
Tôi muốn chia sẻ
- lê đức thọ (tammao_dichat2003@yahoo.com)
Đọc bài viết của bạn tôi rất có cảm tình và thấu hiểu những suy nghĩ của bạn thiết nghĩ đó cũng là bản chất của con người Việt chúng ta. Tôi ở tỉnh lẻ và tôi cũng thường hay mất ngủ về đêm thế nên việc nghe được những tiếng rao vào những đêm đông là một điều không xa lạ. Nhưng đó cũng là lẽ thường tình của cuộc sông thôi bạn à. Như thế thì mới có thể hình thành xã hội.
Tôi chúc bạn thành công trong cuộc sống.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|