|
| Thứ hai, 3/12/2007, 19:40 GMT+7 |
|
|
Thanks
- linhlinh (bantinhcacuagio22@yahoo.com)
Cảm ơn bạn đã nhắc mình nhớ về tuổi thơ của mình... Vào những buổi tối, nhất là vào mùa đông giá rét mình nằm trong chăn ấm mà thấy lòng thổn thức bởi những tiếng rao vọng khắp đêm phố... Có những lúc không cầm lòng được, nài nỉ bẳng được bố mở cửa chỉ để mua một cái bánh mì còn nóng ấm trên tay. Bây giờ lớn lên, cảm giác mình vô tâm hơn nhiều, có bao lần vội vã bước đi giữa những tiếng rao bán dạo của biết bao em bé giữa phố phường tấp nập, giữa bóng hình lầm lũi của những người già hành khất...
Thỉnh thoảng sống chậm lại và cảm nhận trái tim mình nhói lên mỗi khi nhìn thấy một mảnh đời bất hạnh sẽ thấy cuộc sống tốt đẹp và ấm áp hơn nhiều. Bởi vì sống trong cuộc đời ai cũng cần có một tấm lòng.. phải không bạn?
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|