|
| Chủ nhật, 2/12/2007, 20:14 GMT+7 |
|
|
Nhớ
- phạm thị hải yến (hanoi200454@yahoo.com)
Đọc bài viết thấy nhớ những ngày xưa quá. Ngày đấy mọi người sống thiếu thốn nhưng thanh niên có lý tưởng hơn bây giờ. Với những người trẻ Việt đã từng trải qua những ngày tháng sổ gạo ấy không ai lại không bâng khuâng mỗi khi nghĩ về cái ngày xưa...
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|