|
Giảm cân!
Cái hồi đi Hàn Quốc, nhìn mình thon thả trong bộ áo dài, tay múa chén lẻng xoẻng, yểu điểu thế không biết. Khối anh mê.
mam chuy
Thời gian trôi qua, mọi thứ có vẻ đều giảm, riêng hai thứ lại cứ tăng một cách sốt ruột là... tuổi tác và cân nặng.

Nhiều lần lên kế hoạch giảm cân rồi ăn kiêng, tập thể dục... nhưng cái gì cũng chỉ được một thời gian vì mình không thể vượt qua các cám dỗ. Chồng nấu ăn rõ là ngon, ngủ tít trong chăn êm, đệm ấm rõ là sung sướng... làm sao tôi có thể kiêng với kiếc được cơ chứ.
Nhiều lần khác, đi trên đường, lòng quyết tâm lên cao hừng hực. Về nhà bảo chồng: em béo quá rồi, em sẽ lên kế hoạch giảm cân thôi anh ạ. Chồng mình nghe vợ tự nhận thế được đà chen vào: đúng rồi, em béo quá đi mất, nhìn mất thẩm mỹ lắm, em..., em... ... Túm lại là chê bôi một hồi, có thể là nhân cơ hội trút nỗi lòng, có thể là định khích bác thêm cho vợ quyết tâm.
Nhưng....
Chả cái dại nào bằng cái dại nào.
Nghe chồng chê, bực hết cả mình. Cái tôi to đùng lại lù lù hiện lên: béo thế đấy, thì làm sao, anh chê em thì tìm xem có ai gày không mà yêu. Em không ăn kiêng nữa, em cứ béo thế đấy...
Và đúng là cứ thế đấy...
Cho đến ngày hôm qua, lại thấy mình quá béo, lại rầu rĩ để nghĩ cách giảm cân. Lại về nhà bảo chồng nhưng chặn trước một câu: cấm không được chê bôi thêm, tự em biết em thế nào. Em chỉ cần tối tối anh đi bộ cùng em. Nếu anh đi thì em mới đi, không thì... dẹp.
Vậy là tối qua, trời mưa lâm thâm, có hai đứa hâm đi bộ, tập thể dục ngoài đường. Chồng mình quyết tâm cao độ, chả mấy khi bắt được vợ đi như thế nên tinh thần phấn khởi lắm. Mình thì cố bám vào sự phấn khởi của chồng để lên dây cót cho chính mình.
Được một tối rồi, thấy cũng nhẹ nhõm hơn mọi hôm. Tối nay sẽ tiếp tục... Và hi vọng tối mai vẫn thế...
Vài nét về blogger:
Thích mọi thể loại truyện trừ trinh thám (không thích lắm sau khi đọc xong trọn bộ Selockhom). Thích nhất là truyện phiêu lưu truyện thiếu nhi. Bài đã đăng: Áo dài và quả chuối, Lời vàng ý ngọc cho mùa cưới, Bọn trẻ con lóc chóc.
|