|
Lượm lặt những gì mình thấy
Lâu lâu không up cái ảnh nào. Hôm nay, F5 lại máy, xem qua những tấm hình mình chụp một tháng vừa qua, lại muốn up vài cái lên cho bạn bè xem.
Anh Dũng
Đầu tiên là ảnh chụp hôm đi ăn bánh khoai lề đường. Chết cười với con bé, tham ăn thế không biết, ngồi xuống là ăn lấy ăn để, bánh thì rõ nóng.

Cái này chụp ở Đường Lâm, hôm đi quay lúc ngồi quán nước gặp mấy mẹ con lê la, thằng cu mới 13 tháng, bụ bẫm, thông minh, cứ nhòm cái máy ảnh của mình chăm chăm, yêu thế!

Mấy mẹ con dắt díu nhau ra quán nước xem... quay phim. Đi quay đến đâu cũng thấy những hình ảnh này đáng yêu, mọi người đều rất lạ lẫm với máy quay và máy ảnh!

Bà cụ này là một ví dụ. Đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy người ta quay phim, bà đã 72 tuổi, nhà gần Đền Và, Sơn Tây.

Hai đứa trẻ này nữa, đang đứng xem quay đấy!

Ông lão sửa giầy dép này trên phố Hàng Dầu, chụp hôm 19/11, hôm đi mua giầy cho ThaoTop. Ông khoe đã có ba bài báo viết về ông, cháu là người thứ tư đến chụp!Nhưng cháu lại không phải nhà báo ông ạ.

Cùng chụp hôm đấy, mình thấy cái ống bơ màu da cam này đẹp dã man.

Bàn tay này chộp được hôm đi chơi lang thang ở Hà Tây, nhìn bàn tay này thấy được bao nhiêu thứ từ cuộc đời của chủ nhân của nó. Bất ngờ cực khi biết chủ nhân bàn tay này mới 42 tuổi.

Còn đây là bàn chân người đấy!

Suy nghĩ mãi mới up hình này lên. Bà lão này bị điên. Bà cứ đi lang thang quanh làng Đường Lâm quanh năm suốt tháng. Bà không cười như những người điên khác mà mặt lúc nào cũng đăm đăm. Người bà gầy đét, mình chẳng biết là sợ hay thương cảm! Cứ nhớ đến bà ấy lại thấy lòng gờn gợn!

Vài nét về blogger:
Thích xê dịch và kiếm được nhiều tiền. Thích con gái trắng. - Anh Dũng, muốn chụp lại tất cả những gì được nhìn thấy. Bài đã đăng: Một phút hâm đơ.
|