|
| Thứ sáu, 23/11/2007, 12:59 GMT+7 |
|
|
Thật hay và sâu sắc
- Hàn Phương (phuong_mummim@yahoo.com)
Hay thật, có lẽ cuộc sống là thế đó. Bạn suy nghĩ và viết ra được những điều như thế, hẳn bạn là người rất hiểu cuộc đời và có một tâm hồn sâu lắng. Mình ước được như bạn quá!
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|