|
| Thứ sáu, 16/11/2007, 12:13 GMT+7 |
|
|
Dễ thương!
- HOAPHUONGTIM (caonguyen1278@yahoo.com.vn)
Mấy cái "kệ " này là độc quyền rồi, chẳng nơi nào dám kinh doanh đâu vì nó là vô giá. Rất nhí nhảnh, rất dễ thương nhưng cũng rất sâu sắc. Hay lắm Eliz ạ! Nếu người đàn ông nào biết "bảo trì " mấy cái "kệ " kia sẽ rất hạnh phúc phải không Eliz?
|
| | | Phản hồi của blogger về bài viết (5/6) |
| 6. Kệ! (16/11/2007) |
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|