Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao

Entry được độc giả và các blogger yêu thích nhất tuần từ 27/10 - 5/11 với 26,7% phiếu bầu chọn (162/606 phiếu):
Mối tình đầu - Blogger Nam Hoàng
 Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Thể thao
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Việt Nam của tôi
Gia đình thương yêu

 Bài nhiều comment Tiếp
Sống là không chờ đợi...
Dù em là tình nhân
Tôi 25
Không cần cố gắng để yêu 
 
Thứ bảy, 17/11/2007, 08:29 GMT+7

'Aya' âm thanh của sự câm lặng

Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ tình yêu có thể tồn tại khi có người thứ ba nhưng sau khi đọc câu chuyện của ba người, tôi lại thấy tình yêu có thể xuất hiện và tồn tại trong mọi hoàn cảnh. Tôi xin kể vắn tắt câu chuyện để các bạn đọc và cảm nhận.

Mai Phạm

Câu chuyện nói về tình yêu của một đôi trai gái. Họ yêu nhau tới mức tưởng như không có gì ngăn cách được. Họ yêu và trao nhau những thứ thiêng liêng nhất. Dường như mọi thứ xung quanh đều im lặng để lắng nghe tình yêu của cặp đôi.

Mọi chuyện sẽ trở thành thiên đường và có một kết thúc đẹp nếu như ngày kia "gia vị tình yêu" không bị cho quá giới hạn. Người ta nói tình yêu cũng giống một món ăn, nó cũng có gia vị riêng của mình.

Món ăn không có gia vị sẽ trở nên nhạt nhẽo nhưng nếu cho gia vị quá tay thì món ăn sẽ hỏng. Và trong tình yêu ghen tuông, giận hờn chính là gia vị. Một chút ghen, một chút giận sẽ làm tình yêu của hai người trở nên thắm thiết, yêu và cần có nhau hơn. Nhưng chính vì quá yêu và không thể để mất nhau nên đôi khi họ cho quá nhiều gia vị.

Ghen tuông, giận dỗi đã làm rạn nứt tình yêu của họ, những rạn nứt lâu ngày tích lại thành những vết thương lòng lớn. Và cô gái đã quyết định ra đi. Họ xa nhau một thời gian để kiểm chứng lại tình cảm họ dành cho nhau có phải là tình yêu hay chỉ là sự sở hữu cá nhân nào đó? Họ thực sự yêu, sẵn sàng hi sinh cho nhau hay họ yêu bản thân mình hơn?

Trong khoảng thời gian hai người tạm xa thì Aya xuất hiện. Một lần tình cờ chàng trai gặp Aya, cuộc gặp gỡ không hề hẹn trước. Trong cuộc sống chúng ta có quá nhiều điều bất ngờ mà không ai có thể biết được. Aya đến với chàng trai bằng một tình cảm trong sáng và chân thành. Trong những ngày ở bên nhau, cả Aya và chàng trai đều thấy cuộc sống không còn cô đơn, buồn tẻ nữa mà thay vào đó là niềm vui, ấm áp và xen lẫn cả hạnh phúc vì tình cảm họ dành cho nhau xuất phát từ chính con tim họ.

Dù đang rất hạnh phúc bên người mình thương yêu nhưng Aya vẫn quyết định ra đi, ra đi vì cô biết bên cạnh chàng trai còn có một người phụ nữ khác. Cô gái đó có thể cũng cần chàng trai giống như Aya.

Aya muốn khoảng thời gian xa nhau, chàng trai có thể nhận ra ai là người cần thiết trong cuộc sống của anh, ai mới là người sẽ đi cùng anh đến hết cuộc đời.

***

Câu chuyện nào rồi cũng có hồi kết thúc nhưng tôi muốn để dành kết thúc đó cho riêng mỗi người đọc câu chuyện này. Đối với tôi, sau này khi cô gái trở về mọi chuyện sẽ thay đổi nhưng có một điều không bao giờ thay đổi đó là Aya sẽ luôn giữ tình cảm của mình dành cho chàng trai.

Dù quyết định của chàng trai mang lại hạnh phúc hay đau khổ cho Aya thì cô vẫn luôn mỉm cười và hạnh phúc vì "hạnh phúc của chàng cũng là hạnh phúc của cô".

***

Tôi không nhớ tên của người con gái trong câu chuyện trên nhưng tôi muốn gọi cô ấy là Aya vì Aya là tên một cô gái bị mù trong một câu chuyện khác mà tôi đã đọc. Tuy mù mắt nhưng Aya không bao giờ để tâm hồn mình mù lòa theo. Cô vẫn luôn ước mơ và hi vọng về một hạnh phúc với người mình thương yêu.

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Và hạnh phúc đã mỉm cười với cô.

Mai Pham Thanh [MaiPT2@FPT.COM.VN]

 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/4)
1. Giúp mình với (28/11/2007)
2. Cảm ơn (28/11/2007)
3. Kết thúc tốt đẹp quá! (22/11/2007)
4. Mình không nghĩ thế (17/11/2007)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 

Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp