Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ hai, 12/11/2007, 08:51 GMT+7

Sau cơn bão

Ngày xưa, nhà mình cũng chẳng phải khá giả gì nhưng cứ mỗi đợt bão, lũ lụt... thì mẹ lại huy động hai chị em gom góp quần áo cũ, cái nào không mặc đến thì sắp xếp gọn gàng rồi đưa mẹ. Lúc đầu cả hai thấy rất khó chịu vì tự nhiên phải lao động mà không hiểu vì sao?

Huyền Nguyễn

Thế rồi khi mẹ giải thích là đồng bào mình đang bị thiên tai ở một nơi nào đó, xa lắm, họ mất nhà cửa, ruộng vườn, tài sản... còn có những người mất nguời thân, gia đình nữa. "Những mất mát của họ quá lớn, các con ạ. Nên các con đừng nghĩ việc các con làm là lớn lao. Hãy nghĩ như là những người Việt Nam có cùng màu da, có chung sắc tộc cùng chia sẻ những khó khăn, hoạn nạn. Sức mình tuy nhỏ nhưng nếu góp nhiều lại thì sẽ hóa lớn". Những lời dặn của mẹ đã đi sâu vào tâm trí của cả hai chị em mình từ ấu thơ cho đến tận bây giờ.

Mình được sống ở một thành phố, thủ đô của đất nước nên không thấu hiểu được những khó khăn mà người dân vùng ven biển, vùng sâu, vùng xa phải chịu đựng. Gió bão, thiên tai, dịch họa họ đều phải oằn mình hứng chịu để che chở cho những thành phố yên bình như nơi mình đang sống.

Mình cũng chẳng cảm nhận được sâu sắc những lo lắng bộn bề về nhà cửa, ruộng vườn, đất đai và quan trọng hơn là tính mạng con người mỗi khi mùa bão đến, lũ lụt kéo về thế nào. Mình chỉ có thể hiểu một phần nào thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, chỉ nghe, nhìn thấy sau khi những cơn bão, trận lũ đã đi qua và để lại một lượng lớn người thiệt mạng. Mình chỉ biết nhờ tổng số tiền thiệt hại chứ không thể có cảm giác chân thực như những người phải trải qua nó. Do vậy, mình đóng góp một phần rất nhỏ, rất nhỏ để hy vọng rằng người dân vùng lũ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn sau khi phải trải qua nhiều biến cố như vậy.

Và cũng rất hy vọng rằng, đồng bào mình sẽ khắc phục được hậu quả của thiên tai sau những cơn bão lũ vừa qua, nhanh chóng hòa nhịp với cuộc sống thường nhật để trẻ em lại được đi học.

Vài nét về blogger:

   
 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/1)
1. Chia sẻ cùng Huyền Nguyễn (12/11/2007)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp