Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Chủ nhật, 11/11/2007, 08:43 GMT+7

Mặt nạ soi gương

Ai cũng đeo một cái mặt nạ. Đối với giới nghệ sĩ thì ta gọi đó là "mặt nạ công chúng" (public mask). Để che giấu cái phần xấu xí của mình. Tôi cũng vậy. Các bạn cũng vậy. Ai cũng vậy.

Letters

Nhưng các bạn có bao giờ nghĩ người ta đeo cái mặt nạ đó cả lúc soi gương không? Và khi nhìn vào gương, người ta lại tưởng đó chính là khuôn mặt của mình mà không biết đó chỉ là mặt nạ?

Đó là trường hợp của tôi.

"Mặt nạ soi gương", hay nói đơn giản hơn, tôi giống như một người bị tâm thần phân liệt. Tôi tự phân mình ra thành hai nhân cách. Nhân cách thứ nhất là con người tôi trong mắt mọi người, và trong mắt chính tôi. Nhân cách kia như đang ở một vị trí cao hơn, nhìn xuống tôi, dò xét và đánh giá. Vì cái nhân cách đó, tôi (đôi khi) phải cố sống sao cho tốt đẹp, dù không đúng với con người thật của mình. Tôi giả tạo với chính mình, tôi đeo mặt nạ ngay cả khi soi gương...

Tôi đeo mặt nạ và soi gương khi cô giáo phạt một học sinh nói chuyện trong lớp. Vì luôn có cảm giác như ai đang theo dõi mọi suy nghĩ của mình, nên tôi cố nghĩ: "Cô đừng phạt nó nữa, nó cũng biết lỗi rồi" mà không biết rằng suy nghĩ thật của tôi lúc đó là "Cho đáng đời! Đồ nhiều chuyện không lo học! Miệng to mà óc như trái nho!"

Tôi đeo mặt nạ và soi gương khi rút tiền ra quyên góp ủng hộ quỹ gì đó của trường. Tôi ráng nghĩ trong đầu: "Giúp đỡ người nghèo là việc tốt" mà không biết suy nghĩ thật của tôi lúc đó là: "Phiền quá!"

Tôi đeo mặt nạ soi gương khi tỏ vẻ ngưỡng một một đứa vừa xinh xắn vừa học giỏi. Tôi nghĩ trong đầu: "Người đâu vừa dễ thương lại giỏi giang quá" mà không biết cảm giác thật sự lúc đó của tôi là cảm giác ghen tị.

Cứ vậy, đôi lúc tôi không hề biết là mình đang đeo mặt nạ và vẫn nghĩ mình thật tốt đẹp, thật tử tế. Khi tôi vừa nhận ra có những lúc mình đã không thành thật với chính mình, tôi thật sự thấy hơi sốc. Tôi thấy mình thật giả tạo, đáng khinh.

Tuy vậy, tôi không nghĩ mình quá xấu xa, vì đôi lúc tôi có những suy nghĩ thực sự rất tốt đẹp mà không hề đeo mặt nạ. Có lẽ việc tôi cần làm bây giờ là cố gắng để không đeo mặt nạ nữa, hay ít nhất là không đeo mặt nạ khi soi gương nữa. Tôi nghĩ mình không cần phải quá tốt đẹp toàn diện, nhưng giả tạo với chính bản thân mình thì thật là tệ.

Các bạn có giống tôi không?

Vài nét về blogger:

   
 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/3)
1. Ai cũng vậy cả nhỉ? (11/12/2007)
2. Cám ơn bài viết! (13/11/2007)
3. Giật mình.... (12/11/2007)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp