Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ năm, 8/11/2007, 08:56 GMT+7

Thùng rác

Vô tình đập vào mắt những mảnh vỡ của con lợn đất nằm ở bãi rác bên vệ đường... Chắc hẳn đã có lúc nó nằm đàng hoàng ở đầu giường của một em bé để đón nhận những tiếng leng keng khi bé đút cho nó ăn những đồng xu sáng loá...

Mochino

Nó từng được ôm ấp, trân trọng để rồi bãi đỗ cuối cùng lại là thùng rác... Chúng ta đã vứt đi bao thứ mình yêu quý vào sọt rác? Bao tình bạn đẹp chỉ vì những hiểu lầm mà cũng đi vào thùng rác. Những khoảng thời gian quý giá trở thành... rác bởi ngày tháng rong chơi phù phiếm...

Đôi khi trong lúc tức giận tôi xóa đi nhiều thứ ở máy tính rồi khi bình tĩnh lại, tôi vào recycle bin để cố gắng tìm kiếm lại những gì mà mình đã xoá. Lọ mọ một lúc, tìm chẳng được gì mà nó còn làm cho máy bị treo luôn! Máy tính bị treo, người thì càng thêm ức chế! Tức quá chả biết làm gì... đành lẩm bẩm đồ thùng rác dễ ghét...

Đến lúc biết dùng phần mềm cứu dữ liệu rồi thì thấy yêu cái thùng rác thế! Không có nó khối thứ mất tiêu chả lấy lại được... Không biết chuyên gia IT nào đã dịch sang tiếng Việt chữ recycle bin thành thùng rác thật chuẩn... không thể chuẩn hơn được.

Đấy máy tính có điểm thú vị là giận quá thì xóa đi rồi hết giận thì vào thùng rác mà tìm lại.

***

Lại nói sang cái điện thoại, có biết bao thứ được lưu giữ trong nó...

Những tin nhắn chứa đầy kỷ niệm, khi rảnh tôi đều lấy ra đọc lại.
Những tin nhắn hóm hỉnh của bạn bè, những tin nhắn yêu thương của gia đình, của "em yêu"... máy bộ nhớ lớn thì chẳng mấy khi xóa tin nhắn bao giờ. Thế mà có hôm không hiểu hâm đơ thế nào, lấy điện thoại ra xoá bớt mấy tin nhắn quảng cáo, tôi lại xóa nhầm cả những tin nhắn từ xa xưa. Càng nghĩ càng bực mình, nó đã hỏi có chắc chắn xóa không, chẳng thèm nhìn kỹ gì cả tôi OK ngay. Thế là mấy cái tin nhắn yêu quý bay vào hư không. Lúc đó hối tiếc thì đã muộn ... biết tìm đâu...

Tại sao máy tính có thùng rác còn điện thoại thì không? Giá mà các hãng điện thoại làm thêm cho điện thoại cái sọt rác để mọi người có thể tìm lại những thứ lỡ xóa mất...

Có người cả cuộc đời
Mãi lang thang kiếm tìm
Một ngôi sao đã mất
Một nỗi buồn không thật
Liệu tìm lại được không?

***

P/S: Ai có thể tìm lại tình bạn đã mất, những ký ức đã lãng quên, những ước mơ đã chết... Biết bao thứ vô tình ta đã đánh mất đi mà không bao giờ tìm lại được... Đôi khi nghĩ giá như cuộc đời cho mỗi người một cái thùng rác để chứa đựng những điều đã mất để một ngày nào đó mỗi người lại tìm lại được cho mình những mảnh vỡ của ký ức để có lúc nhìn lại chính mình...

Vài nét về blogger:

     
 
 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/2)
1. Giá như... (8/11/2007)
2. Nếu cuộc đời cũng có một thùng rác... (8/11/2007)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp