Không phải thật nét như các bức ảnh có chất lượng, ra đời từ những loại máy ảnh xịn của các nhà nhiếp ảnh.
Những bức ảnh Tờ rang chụp, chỉ đơn thuần là ghi lại những khoảnh khắc giản dị trong những chuyến đi thực tế viết bài.
Tờ rang
Việc đưa lên blog, có nhiều người sẽ xem, nhìn, thẩm định... Chỉ xin đừng nhìn hình của tớ theo cách của một nhà chuyên môn.

Chợ phiên vùng cao không những là nơi mua bán, đổi chác hàng hoá mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu của người dân và các cộng đồng dân cư trong vùng.
Hình ảnh bà con các dân tộc ít người ở huyện Quản Bạ - Hà Giang, kéo nhau đi chợ Tráng Kìm - ảnh chụp lúc 6 giờ sáng nên hơi mờ nhỉ?

Bà con dân tộc Dao đang mua bán - trao đổi lương thực, chủ yếu là đậu tương và ngô...

Quản Bạ là vùng đất màu mỡ bậc nhất của Hà Giang, nơi đây có khí hậu và độ ẩm lý tưởng tương đương xứ lạnh Sapa.
Hình ảnh bà con dân tộc Mông đang bày bán rau củ quả, chủ yếu là trái su su...

Có lẽ nhiều người từng biết đến Hà Giang và các dân tộc miền Đông Bắc, Tây Bắc... rất nổi tiếng với món rượu Ngô. Tờ rang đã quan sát rất kỹ, người dân đi chợ đều dạo qua dãy hàng rượu. Dù có những người không mua, nhưng họ nếm rất hồn nhiên mà không bị ai phản đối.

Tớ vẫn chưa thể cắt nghĩa được việc tại sao người ta lại bán nhiều ớt đến thế? Ớt được đong bằng ống bò, hoặc chia ra từng đống nhỏ, mỗi đống 1000 đồng...

Nhìn ông bố trẻ này đáng yêu thật đấy!

Còn cậu bé này thật đáng thương, mới bé tẹo thế này đã phải đi bán ớt và rau...

Trên đây là những bức ảnh tiêu biểu nhất, tớ không thể post hết lên được, cũng không thể gán cho chúng suy nghĩ của tớ.

Tuỳ mọi người phán xét, bình phẩm (không áp dụng chuyên môn) nhé!

Thanks!
Vài nét về blogger:
"Nghề báo có thể đưa ta vào bất cứ thứ gì... miễn là ta thoát ra cho được" - Tờ rang hiện là phóng viên của báo Gia đình & Xã hội.