Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao News Daily Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2008 Vietnam Ngoisao

Entry được độc giả và các blogger yêu thích nhất tuần từ 27/10 - 5/11 với 26,7% phiếu bầu chọn (162/606 phiếu):
Mối tình đầu - Blogger Nam Hoàng
 Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Thể thao
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Việt Nam của tôi
Gia đình thương yêu

 Bài nhiều comment Tiếp
Sống là không chờ đợi...
Dù em là tình nhân
Tôi 25
Không cần cố gắng để yêu 
 
Thứ ba, 6/11/2007, 08:36 GMT+7

Những người đàn ông trong cuộc đời tôi

Tôi không biết sau này sẽ có những ngừời đàn ông nào để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi, nhưng cho đến bây giờ có những người đàn ông đối với tôi thật là quan trong. Và hôm nay tôi muốn viết về họ.

Ốc biển

Người đàn ông đầu tiên tôi muốn nhắc đến chính là bố tôi, người đã cho tôi cuôc sống ngày hôm nay. Bố xuất thân trong một gia đình đông anh em và nghèo khó, nhưng bố luôn sống chuẩn mực và được mọi ngừoi yêu quý và kính trọng.

Bố dạy tôi phải sống trong sạch dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu.Và tôi cảm thấy may mắn vì có một người cha như vây. Bố từng làm trong bộ đội, có lẽ vì thế mà ông nghiêm khắc với con cái. Bố không thích tôi đi chơi với bạn bè, bố muốn đúng 9 giờ là tôi phải có mặt ở nhà và giờ đây khi tôi đã là Hoa hậu thì bố lại càng nghiêm khắc hơn.

Bố ạ, con hiểu những gì bố đang lo lắng cho con, nhưng con sắp 20 tuổi rồi, con có đủ nhận thức để biết điều gì là xấu, điều gì là tốt. Con thực sự muốn được như các bạn cùng lứa tuổi khác, được đi chơi với bạn bè và được đi với sự cho phép của bố.

Con luôn tâm niệm là một người con ngoan, không muốn bố phải mắng mỏ nên nhiều khi không dám nói ra những gì mình nghĩ, những gì mình muốn. Nhưng trên tất cả, con biết bố rất lo lắng và yêu thương con. Con mong sao bố nghỉ ngơi nhiều hơn, để những nếp nhăn trên khuôn mặt sẽ không còn nữa. Mong bố luôn khỏe mạnh để che chở cho mẹ con con. Con yêu bố lắm!

Người thứ hai là bác ruột (anh trai mẹ tôi) - người đã chăm sóc tôi khi bố mẹ đi xa. Giờ đây khi hai bác cháu ngồi nói chuyện, bác vẫn thường nhắc tới hình ảnh tôi dang tay ôm khi bác đi làm về. Khuôn mặt lấm lem vì nghịch ngợm, nụ cười rạng rỡ, đôi cánh tay bé nhỏ rộng mở để ôm người bác thân yêu... đã và sẽ không bao giờ phai nhòa trong tim bác và tôi.

Bác - từ nhỏ đã thường được đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh, giờ là chủ một doanh nghiệp chưa lớn (nhưng tôi tin với trí tuệ và nghị lưc, bác sẽ khiến công ty trở nên lớn mạnh) - luôn là một tấm gương sáng cho tôi. Giờ tóc bác đã bạc nhiều, làm việc vất vả nên bác gầy hơn trước, nhưng khi nhìn vào đôi mắt bác, tôi vẫn thấy ở đó nghị lực, niềm tin và lòng nhân hậu. Tôi yêu bác bằng tất cả niềm kính trọng!

Người thứ ba là cậu tôi (em trai của mẹ). Tôi không được ở bên cậu nhiều bằng bác, vì khi 18 tuổi, cậu phải xa gia đình sang một chân trời mới. Khi bước lên máy bay trong người không một xu dính túi, với biết bao khó khăn và tủi nhục nơi đất khách quê người, giờ cậu tôi đã là một doanh nhân thành đạt. Thông minh, tài giỏi, biết làm việc và biết hưởng thụ. Một đại gia theo đúng nghĩa của nó. Cậu không chỉ là một người cậu mà còn là một người bạn gần gũi và thân thiết của tôi. Tôi cảm thấy mình may mắn quá vì có những người thân tuyệt vời đến thế!

Và cuối cùng là anh - Bờ cát trắng! Có lẽ đây là lần đầu tiên em viết về một người đàn ông, người mà em thương nhớ. Lần đầu tiên nói chuyện với anh, em đã thấy rất gần gũi và giờ đây em muốn chia sẻ với anh mọi điều trong cuộc sống này. Em biết anh là một người có bản lĩnh và sống rất tình cảm. Hãy cứ sống, cố gắng hết mình rồi anh sẽ được đền đáp, hạnh phúc sẽ luôn ở bên anh. Và em mong rằng sóng đủ lớn để đưa cát đến được với ốc. Lúc đó bờ cát trắng sẽ luôn bao bọc và che chở cho ốc chứ?

Vài nét về blogger:

   
 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/2)
1. Chúc mừng Ốc biển (6/11/2007)
2. Ý kiến về bài viết (6/11/2007)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 

Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Buôn chuyện Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Phim mới Nhà đẹp