| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 12/10/2007, 17:30 GMT+7 |
|
|
Câu hỏi
- anh thư (hatnangvotu88@yahoo.com.vn)
Bạn ơi có khi nào bạn tự hỏi: khi bạn yêu tình yêu đã chọn bạn, và khi tình yêu của bạn không còn thì tình yêu đã không chọn bạn nữa không?
Tôi là một người nghĩ như thế đó, bởi người tôi yêu đã bỏ rơi tôi khi tôi nhận ra là tôi yêu người ấy hơn bản thân tôi. Tôi đă nhận ra: Khi một người không còn yêu mình thì mình cần hỏi lại bản thân mình có còn yêu anh ta nữa không, nếu còn yêu thì hiển nhiên mình sẽ mong cho người ấy tìm được hạnh phúc, vui vẻ.
|
|
|