Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ năm, 11/10/2007, 17:06 GMT+7

Ai sẽ là người cần bình tĩnh?

- Giangbi (bi710@yahoo.com)

Tôi có theo dõi blog của Cogaidolong khá thường xuyên, và thấy entry về Mưa show cũng không có gì quá đáng để PT phải bất bình đến vậy, đơn giản đó là những nhận xét của Cogaidolong, rất chung chung, đại khái và được minh hoạ bằng một số hình ảnh PT trên sân khấu.

Cogaidolong đứng ở vị trí một khán giả đi xem một live show đã được PR rất hoành tráng, với giá vé không phải là rẻ, thì một vài điều không ưng ý sau show diễn, cô cũng có quyền được nói chứ. Có thể cách Cogaidolong từ chối tiếp chuyện PT đã dẫn đến kết cục ầm ĩ này.

Quay trở lại vấn đề của blogger Bố cu Hưng đặt ra, chúng ta sẽ không tiếp tục đánh giá ai đúng ai sai trong chuyện này, mà phải nhìn xa hơn rằng mọi việc sẽ đi đến đâu. Mọi sự kiện tụng đều dẫn đến người thắng kẻ thua.

Đặt giả thiết Phương Thanh thắng, cộng đồng blogger sẽ thấy bị ức chế vì "pháp luật quản lý và điều chỉnh cả những ý kiến cá nhân trên những trang nhật ký cá nhân", một số đông các nhà báo không quen lăng xê nghệ sĩ một cách tuỳ tiện, ưa phản ánh trung thực các hoạt động văn hoá văn nghệ thì sẽ bị ức chế vì rào cản ngôn luận.

Ngược lại, nếu Cogaidolong thắng, các blogger sẽ tuỳ tiện trong ngôn ngữ, nói những điều "chỉ trời biết, đất biết" là đúng hay sai mà không có sự kiểm chứng, và ỉ vào đó là "nhật ký của tôi, tôi muốn nói gì thì nói", còn các "ngôi sao" trót được là người của công chúng thì sẽ "sống trong giả dối" để tránh điều tiếng, tránh bị "moi gan xẻ thịt" trên đấu trường blog...

Theo ý kiến cá nhân của tôi, chuyện đã rồi, ai cũng có thể sai, có thể đúng, không cần vỗ ngực tự xưng nữa. Thà rằng thời gian đi kiện tụng dành để ngồi xuống nhìn lại và rút kinh nghiệm, người thì về chỉnh đốn lại lời ăn tiếng nói, người thì nhìn nhận những khuyết điểm có thực của show diễn (vì không có lửa thì không có khói đâu), còn tiền thuê luật sư và theo kiện thì dành đãi bạn bè, fanclub (trong đó có tôi không nhỉ), và tiếp tục dành làm từ thiện, có lẽ sẽ có ý nghĩa hơn chăng?!!!

Xét cho cùng, với những chuyện như thế này, không chỉ cần những người trong cuộc bình tĩnh, mà rất cần những người ngoài cuộc đừng rót thêm dầu vào lửa, các phóng viên, nhà báo không nên đánh giá phiến diện, tranh thủ "tát bùn sang ao", các độc giả không nên lên tiếng chỉ trích hoặc bôi xấu một trong hai bên.

Dĩ hoà vi quý, các cụ đã dạy, chẳng sai đâu!!!

 
Phản hồi của blogger về bài viết (5/32)
6. Đôi dòng suy nghĩ (11/10/2007)
7. Làm người chẳng dễ (11/10/2007)
8. Nhà báo phải nói sự thật và có văn hóa (11/10/2007)
9. Mong nhìn nhận khách quan hơn (11/10/2007)
10. Sự thật luôn mất lòng, hãy thấu đáo hơn chị Chanh ơi (11/10/2007)
11. Ủng hộ Phương Thanh (11/10/2007)
12. Hy vọng mọi chuyện sớm ổn (11/10/2007)
13. Không nên mất thời gian vào những điều vô bổ (11/10/2007)
14. Quyền của các blogger (11/10/2007)
15. Cuộc sống không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy! (11/10/2007)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp