|
Đôi dòng suy nghĩ
- thảo hiền (hienpt@anhducco.com.vn)
Thật lòng mà nói, tôi không ủng hộ chị Chanh, vì báo chí là tự do ngôn luận. Và tôi, tôi nghĩ gì thì nói thế, thấy thế nào hợp thì nói thế, thế thôi.
Bố cu Hưng nói cũng đúng, người ta có thể bảo là Bố cu Hưng chung thuỷ, nhưng lại đi chê một Bố cu ABCD nào đó.
Còn tôi, tôi chê Bố cu Hưng và cả Bố cu ABCD nào đó luôn, vì sao thế? Đơn giản, vì tôi không thích khen, thế thôi.
Cuộc sống mà, nếu đời toàn tiếng cười thì làm gì còn nước mắt? Scandal của giới nghệ sĩ (nói chung) đã quá nhiều rồi, nếu mình thật sự giỏi, tự đi lên đi, xã hội (dù muốn hay không) cũng vẫn phải chấp nhận.
Ví như chị Siu ấy, ví như ca sĩ Hà Trần ấy, tôi đâu thích xem các chị ấy hát, nhưng vẫn thích nghe. Các chị ấy đâu có đẹp, đâu có trau chuốt quá kỹ cho dáng vẻ của mình, đâu có cần dùng những thứ này kia để đánh bóng tên tuổi, thế tại sao vẫn có những người thích nghe và vẫn luôn được điểm mặt chỉ tên!
Đôi lời muốn nói cùng Bố cu Hưng vậy (vì chẳng biết giãi bày cùng ai về những vấn đề chẳng liên quan gì đến mình) nhưng thiết nghĩ, mà thôi, không nên nói nữa.
|