| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 11/10/2007, 15:58 GMT+7 |
|
|
Mong nhìn nhận khách quan hơn
- trần vũ uyên chi (uyenchi_vnn@yahoo.com)
Tôi cũng như bao độc giả khác, có nghĩa là đọc báo và cảm nhận từng câu chuyện theo suy nghĩ của chính mình. Chính vì vậy có những lúc suy nghĩ của mình là chủ quan. Nhưng tôi chỉ là một độc giả và điều ấy cũng chẳng gây thiệt hại gì cho ai ngoài bản thân mình.
Thế nhưng Cogaidolong là một nhà báo, chính vì vậy nên công tâm hơn, vì dù sao mình cũng là người đại diện cho những thông tin mang tính cộng đồng. Hãy cư xử sao cho có tính thuyết phục hơn, hãy để người ta nể phục mình vì cách sử xự của một nhà báo có bản lĩnh.
|
|
|