Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Thể thao
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Việt Nam của tôi
Gia đình thương yêu

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ năm, 11/10/2007, 15:52 GMT+7

Gửi Minh thân yêu!

- SÔNG HƯƠNG (hathaison2981@yahoo.com)

Những dòng chị viết bây giờ đã muộn rồi em nhỉ? Nhưng chị vẫn cứ viết em nhé, vì chị tin em sẽ đọc và cảm nhận được nó.

Em à, mỗi người có một số phận riêng, chị chỉ buồn vì em lưu luyến với cuộc đới này ít quá, em đã làm mẹ buồn. Chị có thể cảm nhận được nỗi đau của mẹ em, nỗi đau của người phụ nữ phải mất đi người chồng và người con trai yêu dấu đã chung sống với mình suốt mười chín năm qua. Em biết không em là tài sản quí giá nhất đời mẹ, là niềm tự hào, niềm vui và cả nỗi buồn của mẹ.

Chị chưa một lần gặp mẹ, nhưng chị như thấy nỗi đau của mẹ trước mắt mình. Chị cũng vừa có một người bạn ra đi về thế giới bên kia. Ngày anh ấy đi tiếng khóc của người mẹ làm lòng chị đau như cắt, mẹ anh ấy còn buồn hơn mẹ em vì anh ấy đã gắn bó với mẹ gần 30 năm, nữa đời người em nhỉ?. Còn em giờ này trên thiên đường hẳn em đang mỉm cười, có thể em sẽ trông thấy chị nữa đấy!

Minh à, chị không khen em dũng cảm đâu, vì chị biết vì đâu em có sự dũng cảm ấy. Cuộc sống của em ngay từ khi 10 tuổi đã phải ý thức mình sống cho ai? sống vì cái gì? sống như thế nào thì cách mà em nhìn nhận về sự chết, chị tin em cũng thấy nó thật nhẹ nhàng. Vì em luôn tin đời sống con người có nhiều kiếp và chúng ta sẽ sống tiếp những điều tốt đẹp của kiếp này trong kiếp sau phải không em?

Chị yêu qúi em vì những suy nghĩ thánh thiện ấy không phải ai cũng chứng ngộ được điều ấy như em, không phải ai cũng có thể nhẹ nhàng trước cái chết như em... cảm ơn em yêu qúi vì điều ấy. Ngồi viết cho em mà chị bật khóc, khóc vì không gặp được em sớm hơn, khóc vì em đã làm mẹ buồn, khóc vì sao chúa trời không cho em được sống, nếu em sống em sẽ làm được nhiều điều có ích cho mọi người lắm đấy em yêu qúi ạ!

Em à, nếu như một ngày nào đó, chị không dám hứa trước nhưng nếu có dịp chị sẽ cố gắng hỏi thăm địa chỉ nhà em và đến thăm mẹ em. Em hãy yên tâm em trai nhé! mẹ dù buồn nhưng rất tự hào về em, em hãy là một người tuyệt vời ở kiếp sau nhé!

Chị luôn tin như thế! Chị yêu em!

SÔNG HƯƠNG

(bạn Thành có thể cho chị xin địa chỉ nhà bạn Minh được không em).

 
Phản hồi của blogger về bài viết (9/17)
10. Chia buồn với bạn (11/10/2007)
11. Tôi tin... (11/10/2007)
12. Niềm tin vào cuộc sống và sự lạc quan (11/10/2007)
13. Hãy kết thúc 1 ngày với nụ cười bạn nhé (11/10/2007)
14. Em trai ơi (11/10/2007)
15. Cảm nhận về "Nhật ký 10 ngày" (11/10/2007)
16. Cho tôi chia sẻ cùng gia đình (11/10/2007)
17. Cố lên... (11/10/2007)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp