| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
|
|
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Thể thao |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
|
| Thứ năm, 4/10/2007, 02:36 GMT+7 |
|
|
Chia buồn với bạn
- Lê Ngọc Anh (mimixinhdep@yahoo.com)
Bạn thân mến! Hãy cho phép tôi gọi bạn là bạn, dù tôi chỉ biết bạn qua những trang blog cảm động này. Đọc nó tôi đã khóc. Tôi tiếc cho bạn phải ra quá sớm và ở thế giới bên kia - thế giới mà bạn đã luôn tin tưởng là có thật, tôi mong bạn sẽ được hạnh phúc và làm nốt nhũng gì đang còn dang dở.
Sự ra đi của bạn không phải la một dấu chấm hết, nó là một sự khởi đầu cho cuộc phiêu lưu mới của riêng bạn và sự nỗ lực đi tiếp của những người đang sống. Tôi xin gửi lời chia buồn tới mẹ, gia đình và toàn thể bạn bè của bạn Minh. Kính chúc mọi người sức khoẻ, bình an và hạnh phúc. Thân mến!
|
|
|