|
| Thứ năm, 20/9/2007, 16:52 GMT+7 |
|
|
Rắc rối quá, đau đầu quá
- Loan Nguyen (loanvbc@yahoo.com)
Cà phê chiều thứ 7,
Trông bạn còn trẻ thế mà sao viết bài nhiều rắc rối thế, như một vòng lẩn quẩn vậy. Mình đau đầu. Nhưng mình rất thích vài nét về bạn đấy: Thường độc hành, thường độc bộ, cô đơn như một con sói lạc bầy. Tôi là ai? - Cafe chiều thứ bảy, "buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn...".
Như vậy cũng hay đấy. Bạn có nghĩ sẽ viết một bài về chiều thứ bảy không?
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|