|
| Thứ năm, 20/9/2007, 16:36 GMT+7 |
|
|
Tương phản
- Nguyễn Thị Lam Trà (congnghiepa@yahoo.com)
Nếu bức ảnnh avatar của nhóc mà là ảnh của chủ nhân bài viết này thì thật là nể phục. Cảm giác, nhóc quá trẻ con để có thể định nghĩa tình yêu. Hãy yêu đi, chân thành và trân trọng với tình yêu của mình để trải nghiệm. Tình yêu dù làm ta đau đớn nhưng làm cho ta hiểu ta cần một người để chia sẻ những giọt nước mắt và nụ cuời biết bao.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|