|
| Thứ năm, 20/9/2007, 16:33 GMT+7 |
|
|
Có lý nhỉ!
- Phượng (bibicat842003@yahoo.com)
Cảm ơn bạn! Có lẽ tình yêu trong truyện hay sách báo, hay trên phim ảnh và cả ngoài đời nữa cũng giống nhau cả thôi phải không bạn? Cũng là hỉ, ái, ngộ .... Mình thấy hay nhất là bạn viết muốn trả thù một ai đó thì tuyệt diệu nhất là hãy yêu người đó hoặc xúi người đó yêu.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|