|
| Thứ hai, 17/9/2007, 09:46 GMT+7 |
|
|
Hiểu
- cobe (cobevuive_forever@yahoo.com)
Phài, trên đời này có những thứ mất rồi không lấy lại được . Tôi chỉ hi vọng rằng chúng ta hãy học đuợc điều gì đó từ những lấn đánh mất . Thời gian trôi qua, chúng ta hãy trưởng thành hơn chứ không già cỗi đi. Và sau tất cả bạn đừng đánh mất đi chính bản thân minh, lòng tự trọng, tính nhân bản, sự hướng thiện, lạc quan, yêu đời... Nếu mất những điều đó bạn mất tất cả.
|
|
|
 |
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net. |
Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19. |
Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn. |
|
|