| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ ba, 11/9/2007, 19:04 GMT+7 |
|
|
Đó là một câu chuyện hay
- Quách thị thanh thúy (nina_chuot_f5@yahoo.com)
Tôi tình cờ đến với bài viết này. Với ai nó có thể là không thật nhưng với tôi nó rất thật. Tôi rất thích đọc tác phẩm truyện mọi thể loại. Có lẽ bạn sẽ không tin đâu. Tôi luôn tìm thấy sự bình yên trong nhừng câu truyện mình đọc. Đấy là nơi giúp tôi trở về cuộc sống hằng ngày sau những buồn phiền tôi muốn trốn chạy. Nếu tôi có thể viết hay như bạn tôi vẫn sẽ cho TIA NẮNG đến với MẶT TRỜI. Đó là cách tốt nhất. Và cuôc sống hiên tại của tôi cũng như thế tôi sẽ chọn chàng MẶT TRỜI, dù nóng bỏng nhưng lúc nào cũng sưởi ấm cho tôi. Cám ơn bạn thật nhiều vì đã đưa đến chúng tôi bài viết hay đến thế này. Chúc bạn sức khỏe va sẽ có nhiều bài viết hay hơn.
|
|
|