| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 5/9/2007, 10:41 GMT+7 |
|
|
Cảm xúc
- Sơn (rotsu775@yahoo.com)
Đọc bài của bạn 4 lần, vậy mà vẫn muốn đọc nữa. Bạn là "thủ phạm" làm cho cảm xúc trong người tôi trào ra lai láng. Bạn hẳn là người từng trải trong cuộc đời, trong tình yêu? Nếu bạn nói không, hẳn bạn có giác quan thứ sáu, một bộ máy chuyên thu các loại tín hiệu sóng đặc biệt, hay trời phú cho bạn một năng lực "thần giao cách cảm" hơn người!
Tôi học được nhiều điều, suy ngẫm được nhiều thứ nơi bài viết rất chuyên nghiệp, rất thật, rất sâu lắng của bạn. Tôi vừa send cho người bạn của mình. Dù không quen biết, tôi vẫn muốn nói đôi lời ít ỏi cảm ơn Vân Lam, bạn đã cho cuộc đời này những dòng nước trong xanh biên biếc, để như cách bạn nói, làm loãng bớt đi cái dòng đời tanh tanh mùi cuộc sống vậy. Một lần nữa, chân thành cảm ơn.
|
|
|