Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ tư, 26/9/2007, 10:51 GMT+7

Chelsea sẽ lại là chính mình

Mourinho, một con người cá tính và tài năng với bảng thành tích đáng nể mà huấn luyện viên tài danh nào cũng mơ ước, đã bất ngờ ra đi, để lại nuối tiếc cho người hâm mộ bóng đá Anh nói chung và Chelsea nói riêng.

Hoàng Mạnh Hùng

Tôi, một fan trung thành của CFC cũng cảm thấy hụt hẫng và tiếc nuối vì điều đó. Tuy nhiên, trong sâu thẳm tim mình tôi tin rằng Mourinho ra đi là một điều đúng đắn và tốt cho cả hai. Ông nên tìm lối khác mà không phải là Chelsea - đội bóng với đầy đủ những cầu thủ tài danh nhưng dưới triều đại ông lại thi đấu quá chặt chẽ, muốn chiến thắng bằng mọi giá.

Triết lý bóng đá của ông đã không mang đến một Chelsea hào hoa, thi đấu đẹp mắt, không thể chinh phục được những người yêu cái đẹp, sự hào hoa của bóng đá (và Abramovich là người như thế). Abramovich đã sai lầm ư? Không hiểu về bóng đá ư? Không, ông ấy chính là một người yêu và đam mê trái bóng, một người thật sự am hiểu bóng đá, mang lại cho tất cả fan hâm mộ CFC những niềm vui, những bữa tiệc bóng đá.

Ông mới là người thật sự có công nhất khi đem đến cho Chelsea một cái hồn mới, một bảng thành tích đáng nể kể từ khi ông về tiếp quản đội bóng. Và vì sao Mourinho lại không hiểu được điều đó? Chỉ lí do duy nhất là ông ấy đã quá yêu bản thân mình. Ông nghĩ rằng tất cả những gì Chelsea đạt được là do công lao của một mình ông. Nếu không có tiền và sự đầu tư hợp lý của ông chủ đáng kính kia liệu Mourinho có được bảng thành tích đáng nể ấy không?

Abramovich không chỉ là một người yêu bóng đá đơn thuần, ông còn là một doanh nhân tài năng. Chính vì vậy hơn ai hết ông hiểu sâu sắc rằng Chelsea muốn làm ăn thành đạt, có lượng cổ động viên hùng hậu hơn nữa thì cách duy nhất là đội bóng của ông phải thi đấu đẹp, hào hoa. Ông đã sai vì điều đó ư? Mourinho có hiểu cho sếp của mình không? Hay ông ta chỉ biết chỉ trích người khác?

Có lẽ Mourinho ra đi vì chính sự kiêu ngạo, sự không biết thông cảm người khác của chính mình. 

Tôi tin rằng Chelsea sẽ thi đấu đẹp mắt hơn, hào hoa hơn và sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn khi không có Mourinho. Chelsea là một đội bóng đầy bản lĩnh và họ sẽ vượt qua được những khó khăn này.

(hoangmanhhung1982@yahoo.com)

 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/10)
1. T.H.E.B.L.U.E.S (10/10/2007)
2. Chelsea (10/10/2007)
3. Tôi yêu Chelse nhiều lắm (9/10/2007)
4. Hãy để thời gian trả lời (5/10/2007)
5. Tôi không đồng ý (5/10/2007)
6. Khó khăn sẽ đến với Chelsea (4/10/2007)
7. Tôi đồng ý với bạn (26/9/2007)
8. Rất khó (26/9/2007)
9. Yêu Chelsea nếu... (26/9/2007)
10. The Blues without Mou (26/9/2007)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp