Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ hai, 24/9/2007, 16:04 GMT+7

Tạm biệt 'Mr Special'

Vẫn như mọi khi, sau bữa trưa tôi liền bật máy tính lên để online và rất bất ngờ sau khi biết tin Mourinho đã chia tay Chelsea. Điều mà bấy lâu nay tôi lo sợ nhất về ông cũng đã xảy ra.

Mr. V2

Tìm đến tất cả nhưng trang báo thể thao tôi biết, điều đó vẫn là sự thật. Lên blog của những fan Chelsea, mọi người đều nói rằng Mourinho đã thật sự ra đi... Nhưng đâu đó vẫn có nhưng câu blast như: "Mong đó là trò đùa trước trận cầu giữa M.U và Chelsea", tuy nhiên, sự thật cuối cùng: "Mourinho đã ra đi".

Từ nay, những fan hâm mộ của Chelsea trên quả cầu này sẽ không còn nhìn thấy vị HLV tài năng này chỉ đạo những cầu thủ mà chúng ta yêu quý trên thảm cỏ xanh của Stamford Bridge.

Ông ra đi chỉ vì không thể chịu đựng được trước những lời lẽ cay độc sau trận gặp Rosenborg vừa qua. Đó là một lời chia tay trong tủi nhục của một người tài năng như Mourinho. Tài năng của ông được cả thế giới công nhận, bộ sưu tập danh hiệu của ông đủ để mọi HLV nào cũng phải kính nể và khát khao có được. Nhưng mà Abramovich đã không hiểu được điều đó và có thể chính sai lầm của Abra sẽ khiến cho Chelsea càng lâm vào khủng hoảng trầm trọng hơn, đó quả là một việc làm ngu ngốc. Còn sự ra đi này sẽ là một vệt đen khá lớn trong sự nghiệp lẫy lừng của Mourinho.

Tôi được biết khi còn làm HLV, bố của Mourinho cũng từng ra đi trong sự tủi nhục. Đây chính là động lực để vị HLV 44 tuổi có được thành công như ngày hôm nay nhưng thật buồn khi bản thân ông cũng phải chấp nhận điều cay đắng đó. Tuy nhiên, có thể sự ra đi là cần thiết cho Mourinho vì ở Chelsea, ông phải chịu sự can thiệp quá mức vào chuyên môn của ông chủ, quyền lực của ông ngày càng giảm xuống và Mour biết rằng đó là điều không thể chấp nhận với một người cá tính như ông.

Hơn hai tháng sau sự ra đi của Robben, một người mà tôi yêu quý lại phải rời xa mái nhà của The Blue. Tuy nhiên, hình ảnh của Mourinho, người đã mang lại chức vô địch Premier League lần đầu tiên sau nửa thế kỷ chờ đợi về với sân Stamford Bridge, người đã đưa The Blue thành một thế lực của bóng đá châu Âu sẽ khắc sâu vào trong tim của Chelski. Chúng ta sẽ mãi nhớ hình ảnh của ông cùng Chelsea đi đến những vinh quang.

Xin chúc ông sẽ tiếp tục thành công trong sự nghiệp HLV phía trước và tôi sẽ theo sát bước chân ông để cảm ơn những gì ông đã dành cho người hâm mộ, đặt biệt là các cổ động viên của Chelsea. Tôi hi vọng ông sẽ trở lại với The Blue, chúng tôi luôn hoan nghênh ông.

Tạm biệt Mourinho, tạm biệt "Mr Special".

Vài nét về blogger:

     
 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/17)
1. Thực sự là một tin chấn động (4/10/2007)
2. V2 (26/9/2007)
3. Chelsea thời hậu Mourinho (26/9/2007)
4. Mourinho! (26/9/2007)
5. Hụt hẫng! (25/9/2007)
6. Đến và đi là một sự tất yếu (25/9/2007)
7. Quỷ (25/9/2007)
8. Sẽ lại in dấu trong lịch sử (24/9/2007)
9. Với tôi ngọn lửa trong lòng đã tắt (24/9/2007)
10. Chelsea Fan sẽ mãi nhớ ông (24/9/2007)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp