| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
|
|
 |
| Thứ hai, 10/9/2007, 11:22 GMT+7 |
|
|
Blogger 108 tuổi
Cụ bà Olive Ranny Riley sinh năm 1899 tại Broken Hill, Australia, đang sống trong một viện dưỡng lão ở vùng duyên hải bang New South Wales, có thể được xem là một blogger lớn tuổi nhất thế giới.

|
| Cụ bà Olive Ranny Riley trước màn hình máy tính. |
Cụ nổi tiếng trong thế giới cư dân mạng với blog mang tên "Cuộc sống của Riley". Mỗi ngày blog của cụ có đến hàng nghìn lượt truy cập từ khắp nơi trên thế giới vào xem và nghe những câu chuyện thú vị cụ đã chứng kiến hơn 100 năm qua.
Cụ bà Olive cho biết đã lập blog này với sự trợ giúp của hai người bạn là nhà chế bản phim Mikelubei và một người sống cùng viện dưỡng lão với cụ. Đặc biệt, cụ hoàn toàn không biết gì về kỹ thuật của blog, công việc đưa bài lên blog chủ yếu do bạn của cụ làm, cụ chỉ phụ trách kể chuyện mà thôi.
Gần đây, đoạn video Chuyến trở lại Broken Hill của Olive Ranny Riley được đưa lên YouTube cũng đã lôi cuốn hàng nghìn lượt truy cập. Ngoài việc là một blogger lớn tuổi nhất thế giới, bà cụ còn là người dùng mạng YouTube già nhất thế giới.
(Theo Tuổi Trẻ)
|
|
|