Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Vitamin cho tâm hồn
Gia đình thương yêu
Việt Nam của tôi
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Thể thao

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ sáu, 7/9/2007, 09:03 GMT+7

Cố lên, người lính nhỏ

Nhân vật trong ngày hôm nay chắc chắn phải là trẻ em. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Phan An

Mỗi người trong chúng ta đều có trẻ em là con, là cháu, là em và đều có nhân vật trong ngày hôm nay của mình.

Nói đến ngày khai giảng năm học mới, nhiều người nhớ đến bài Tôi đi học của nhà văn Thanh Tịnh: "Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường. Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng...".

"Nhân vật trẻ em của tôi" là đại diện cho rất nhiều triệu trẻ em từ hôm nay chính thức trở lại trường. Nói như vậy vì "trẻ em" thực ra đã đi sinh hoạt hè, đã trở lại trường từ cả tháng nay.

"Trẻ em của tôi" được chọn vào đội văn nghệ và đi tập hát tập múa từ mấy hôm trước. Hôm nay cô giáo dặn là phải búi tóc, trang điểm, phải đi giày, đi tất trắng...

"Trẻ em của tôi" hôm nay tự động dậy sớm, không biết trong lòng có thấy náo nức?

Từ mấy hôm trước, "trẻ em" đã lên một danh sách dài những thứ cần mua và đã được dẫn đi mua đầy đủ. Trên đường đến trường, "trẻ em" của tôi xin mua thêm một lá cờ nhỏ. Không hiểu "trẻ em" có cảm nhận được mối liên hệ giữa việc học tập của mình với lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng không?

"Trẻ em" vội chuẩn bị đến trường, tôi muốn "trẻ em" ngồi lại một chút để đọc lại một đoạn trong quyển Những tấm lòng cao cả của nhà văn Italy Edmond De Amicis như lời dặn dò trước năm học mới: "Mỗi buổi sáng lúc con ra trường, con hãy nghĩ cùng giờ ấy trong một thành phố ta có tới ba vạn đứa trẻ cũng như con đi "chầu" lớp học trong ba tiếng đồng hồ để được mở mang trí tuệ. Con lại nghĩ, xấp xỉ giờ này, trẻ con trên hoàn cầu đều đi học cả.

Con hãy tưởng tượng những đứa trẻ ấy lếch thếch trên những đường hẻm ở nhà quê, rảo bước trong các phố phường huyên náo, dưới bầu trời oi ả hay trong cơn mưa tuyết lạnh lùng; chúng đi thuyền ở xứ lắm sông ngòi, cuỡi ngựa qua những cánh đồng mông quạnh, hoặc ngồi xe trượt trên những bải băng giá lạnh. Chúng xuống thung lũng lên đồi, chúng xuyên rừng, lội suối, chúng vượt qua những ngọn đồi hẻo lánh hoang vu. Ăn mặc hàng nghìn lối khác nhau, nói bằng trăm thứ tiếng khác nhau, chúng đi một mình hay lũ năm lũ ba, sách cắp trong tay hay cặp đeo dưới nách. Từ ngôi trường lấp lánh trong ánh tuyết nước Canada cho tới nóc trường hẻo lánh lẩn trong khóm gồi xứ Ả Rập, có tới hàng triệu triệu đứa trẻ học cùng một điều bằng những thể thức khác nhau.

Con lại tưởng tượng cái tổ kiến học sinh ấy gồm có hàng trăm dân tộc khác nhau và cái trường hoạt động ấy, con cái hân hạnh dự phần, rồi con tự nhủ: Nếu một mai sự hoạt động ấy ngừng hẳn thì nhân loại sẽ trở lại đời man rợ, sẽ sa vào cõi tối tăm; sự hoạt động ấy là sự tiến bộ, là mối hy vọng, là ánh vinh quang của thế giới vậy.

Cố lên! Người lính nhỏ trong đoàn quân lớn lao kia! Cố lên! Con ơi! Lấy sách vở làm khí giới, lấy lớp học làm quân đội, lấy thế giới làm bãi chiến trường, coi sự ngu dốt là cừu địch và lấy sự văn minh của nhân loại làm cuộc khải hoàn. Con phải phấn đấu luôn luôn và chớ hề làm tên lính hèn nhát".

Trẻ em bây giờ đã có cái nhìn riêng. Khi tôi lo đến chất lượng giáo dục và việc chăm sóc trẻ con ở trường, thì trẻ em quan tâm nhất đến những mối quan hệ bạn bè ở trường, quan tâm đến cô giáo cho điểm rẻ hay đắt...

"Người lính nhỏ" hôm nay đến trường đã xa lắm cảnh đội mũ lá, mũ rơm và học đêm để tránh máy bay, đã không nhiều lắm việc lo đói, lo thiếu sách vở, lo người cha ra trận không trở về...

Những "người lính nhỏ" hôm nay có thể biết máy tính, tiếng Anh cùng thời gian với biết chữ Việt đầu tiên, biết những bản nhạc, bộ phim mà cha mẹ đôi khi cả đời không biết. Nói chung các em được hưởng thụ nhiều hơn. Nhưng, thách thức cũng nhiều hơn.

Thế hệ trẻ vào đời hôm nay chở theo mơ ước của cả dân tộc từ nhiều thế hệ: là bước tới tương lai với bước chân vững chãi và tự tin, là "Sánh vai với các cường quốc năm châu...".

Người ta vẫn nói "Trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai". Ngày mai của "trẻ em của tôi" thế nào? Thế giới ngày mai thế nào? Hôm nay nhìn "trẻ em" xúng xính trong bộ đồng phục mới, đôi mắt đen lay láy tôi bỗng thấy xúc động như chính mình bắt đầu một năm học, bắt đầu một cuộc đời mới.

(Nhân Ngày khai trường 5/9)

Vài nét về blogger:

       
 
 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/4)
1. Gửi anh, nhà văn trẻ (6/4/2009)
2. Giản dị nhưng không hề tầm thường (25/11/2008)
3. Bồi hồi (6/11/2008)
4. Gửi tác giả (29/11/2007)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp