| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ bảy, 4/8/2007, 23:18 GMT+7 |
|
|
Sự tích hoa hướng dương
- Hiền (thuhien_1172@yahoo.com)
Tôi đọc được trong thần thoại Hy Lạp kể rằng: Có một nàng tiên xinh đẹp đem lòng thầm yêu trộm nhớ nam thần thái dương Apôlông. Ngày ngày nàng tiên ngước nhìn thần Apôlông không rời mắt, từ lúc bình minh cho đến khi hoàng hôn."Ôi thần Apôlông, em yêu chàng". Nàng tiên si tình quá đau khổ mà chết dần chết mòn. Nơi nàng gục xuống mọc lên một cành hoa hướng dương. Dù chết nhưng nàng tiên vẫn luôn luôn hướng về phía mặt trời.
|
|
|