| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ hai, 30/7/2007, 13:16 GMT+7 |
|
|
Khóc!
- Chíp (ngoctram16june@yahoo.com)
Tớ là một người yếu đuối, nhưng không bao giờ tớ cho mọi người biết điểm yếu đấy của mình. Tớ cứ luôn ẩn mình trong chiếc áo giáp mạnh mẽ và lạnh lùng... Nhưng tớ có thật sự cảm thấy an toàn không?
Có những đêm tớ khóc rất nhiều và cảm thấy mình thật sự cô đơn... Cuộc sống này có wa nhiều chuyện khiến tớ phải lo lắng, tớ không biết chia sẻ những tâm sự của mình cho ai, nên những ưu phiền cứ như ngày một chất dầy lên, tớ cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Có những lúc tớ muốn buông xuôi tất cả, tớ cảm thấy ghét khi ngày mới bắt đầu...
Tớ có thể vừa mới khóc xong đấy, nhưng nước mắt lại được gạt nhanh, trước mặt mọi người tớ lại là đứa hay nói hay cười... Đọc blog của bạn, tớ không biết cảm xúc của mình thế nào...
Nhưng có lẽ bạn nói đúng, cuộc sống cần có những vui buồn, con người ta mới có thể trưởng thành hơn...
|
|
|