|
Cảm nhận về "Nhật ký 10 ngày"
- tuyet (ineedyou892002@yahoo.com)
Xin chào! Tình cờ em được đọc những trang nhật ký của Minh và mẹ cùng những người thân xung quanh Minh. Em rất xúc động. Giá mà em có thể đọc được những dòng tâm sự này sớm hơn thì em đã có thể gửi đến Minh những lời động viên bạn ấy rồi. Em cũng cỡ bằng tuổi của Minh, cái tuổi mà có thể nói là tươi đẹp nhất của con người, nhưng em đã không cảm nhận được cuộc sống như Minh. Em đã có những hành động sai lầm mà giờ đây em không thể nào sửa được, em cảm thấy mình thật đáng xấu hổ với Minh.
Em ước gì mình có được những suy nghĩ và hành động tốt như Minh. Em thật cảm phục bạn ấy, một con người dũng cảm, một mình vượt qua cơn đau suốt 9 năm trời và có thể còn hơn thế nữa. Minh quả là một người tuyệt vời.
Nếu em được gặp Minh một lần em sẽ nói với bạn ấy rằng "bạn ấy thật là một người dũng cảm và mình yêu sự dũng cảm của bạn đấy Minh à!". Quả thật thì bây giờ đã quá muộn để em nói lời chúc phúc cho Minh, nhưng dù sao đi nữa em cũng cầu mong cho Minh ở thế giới bên kia Minh vẫn luôn dũng cảm, lạc quan và luôn có những người tốt bên cạnh, đặc biệt là Minh sẽ được gặp mặt lại người cha của mình. Và điều cuối cùng em muốn gửi đến gia đình, bạn bè Minh lời chia buồn chân thành nhất.
Em hiểu được nổi mất mát mà mọi người phải chịu, nhưng mọi người không nên buồn bã vì Minh ở thế giới bên kia không thích nhìn mọi người như thế. Cuối cùng em xin chúc gửi lời chúc sức khỏe mọi người. Xin tạm biệt!
|