| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ bảy, 28/7/2007, 13:45 GMT+7 |
|
|
Cho tôi chia sẻ cùng gia đình
- kimtram (kimtram1985@yahoo.com)
Hôm nay tôi tình cờ đọc được blog của một cậu bé bị bệnh tim và qua đời ngày hôm qua. Tôi xin chia sẻ nỗi đau thương mất mát đến gia đình, họ hàng và những người thân quen của Minh.
Có người mẹ nào không đau lòng khi phải chứng kiến cảnh con trai mình ngày đêm bị bệnh tật hoành hành không? Có người con gái nào không đau đớn khi biết mình phải vĩnh viễn mất đi một người mà mình đã yêu thương không?
Tất cả là một nỗi đau không biết đến lúc nào mới nguôi ngoai được trong lòng của những người thân. Tôi viết để chia sẻ nỗi đau cùng gia đình. Hy vọng những ngưòi thân của Minh sẽ vượt qua được nỗi đau này.
Tôi cầu chúc cho em tìm thấy được một thiên đường thật sự. Và hy vọng ở nơi đó trái tim của em sẽ được chữa lành hoàn toàn. Minh có một người mẹ tuyệt vời và tôi cũng khao khát được một phần như mẹ Minh đã dành cho Minh.
|
|
|