| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 27/7/2007, 11:11 GMT+7 |
|
|
Vô thường
- dang long (danglong9@yahoo.com)
Đọc bài viết và cảm nhận. Mừng bạn có những khoảng lặng riêng, đó thực sự là những điều đáng trân trọng biết bao. Có điều đó thì sẽ sớm thôi: "nhưng hình như chưa bao giờ nói rằng tớ yêu mọi người. Tớ sống trong sự lạnh lùng và khoảng không gian riêng của tớ, Góc cạnh - vô thường" không còn nữa.
Đôi khi chúng ta không cần nói mà chỉ cần thể hiện. Và bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc thực sự với gia đình. Chúc vui!
|
|
|