| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ sáu, 27/7/2007, 09:50 GMT+7 |
|
|
Chào Sơn!
- Mai Lan Phương (phonglantim1452002@yahoo.com)
Mình có ký ức bình yên bên bà ngoại mình, dù ngày đó chỉ là con nhóc lớp 5 bé tẹo. Nhà 6 anh chị em ben ngoại bà yêu mình nhất vì út ít mà, nhớ có lần bà phần mình quả chuối chưa về kịp, mà bà không ăn cứ bảo 'Phương thích ăn chuối, đợi nó về".
Tóc bà bạc trắng, nhưng bà trong kí ức của mình đẹp lắm giống như trong chuyện cổ tích vậy. Ngày bà đi mình không tin đâu, cứ ngồi tẩn mẩm giã trầu rồi gọi bà dậy ăn, cả nhà khóc nói thế nào thì mình cũng không có khái niệm bà sẽ bỏ mình đi xa đến vậy đâu. Nhưng Sơn à, bạn biết không một người sẽ còn sống mãi khi trong trái tim ta luôn mang hình ảnh của họ!
|
|
|