| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 26/7/2007, 11:24 GMT+7 |
|
|
Gửi Liebe
- Tento (Tento@yahoo.com)
Đọc bài viết của bạn, tôi thực sự chẳng hiểu nổi mình đang sống trong thời đại nào nữa. Cái tình yêu như bạn nói có lẽ chẳng thể tìm thấy ở đâu cả, nó không ra kiểu yêu của những thế hệ đi trước mà cũng chẳng phải của thế hệ trẻ bây giờ.
Dù có hiện đại đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng thể có chuyện ngay trong buổi hẹn đầu tiên đã đặt lên hông nàng và tặng nàng một nụ hôn dứt khoát... không cẩn thận là nhìn thấy...sao trời đấy. Bản thân tôi dù có thích đến đâu đi nữa, họ cũng tỏ ra quý mến mình thì cũng không nên hành động như vậy.
|
|
|