| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Chủ nhật, 22/7/2007, 14:54 GMT+7 |
|
|
Mình nhớ bà mình lắm
- xuongrongden (xuongrongden7984@yahoo.com)
Đọc entry này của bạn mình thấy nhớ bà mình lắm! Lúc nào bà cũng thương mình! Ngày bé nhà mình và nhà bà xa lắm nhưng mỗi lần bà ra thăm, bà toàn phải đi bộ thôi, vì ngày xưa nghèo chẳng có nổi một chiếc xe đạp.
Những lúc nghe bà kể chuyện ngày xưa mình thương bà lắm! Và mình thấy bây giờ chúng mình thật may mắn. Cuộc sống của chúng mình có được như ngày hôm nay là nhờ có thế hệ đi trước như bà! Và ta biết những gì bà làm đều để dành phúc cho con cháu...
|
|
|