| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ bảy, 21/7/2007, 23:03 GMT+7 |
|
|
Nhớ bà
- Hoàng Thu Phương (thu_f0ong@yahoo.com)
Bạn làm tôi nhớ đến bà ngoại tôi quá. Chả biết là tôi đang khóc hay đang mỉm cười vì hình ảnh bà lại hiện lên. Bà của chúng ta lúc nào cũng đẹp, dịu hiền, đoan trang và phúc hậu. Nhớ bà ngoại quá...
Chúng ta thật là vô tình khi lãng quên nơi bình yên nhất trong cuộc sống xô bồ, đó chính là ông bà. Hi vọng rằng, những ai may mắn khi còn có ông bà, hãy luôn trân trọng những phút giây bình yên đó. Hãy thường xuyên tới thăm ông bà, làm cho ông bà vui... vì... chúng ta chỉ biết cái gì là quý giá khi đã mất chúng. Cảm ơn bạn vì bài viết thật hay.
|
|
|