| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ bảy, 21/7/2007, 22:44 GMT+7 |
|
|
Tôi cũng đã sống như bạn!.
- Tuyết Hoa (yukihana1105@yahoo.com)
Cũng như bạn tôi luôn đặt niềm tin vào những người chung quanh, dù đã có đôi lần tôi bị niềm tin đó phản bội. Người bạn thân nhất của tôi bảo rằng: "Mi nên bớt tin người", nhưng biết sao được bạn nhỉ, nếu sống mà cứ mãi nghi ngờ nhau thì sao sống với nhau được.
Tôi tin rằng mình đã làm đúng, bởi cuộc đời ngắn lắm, mà chúng ta lại may mắn sống trọn vẹn ở cuộc đời này thì có lý do gì để chúng ta không sống hết mình đâu. Bạn đã nghe những câu này chưa: "Trăm năm trước thì ta chưa gặp. Trăm năm sau biết có gặp nhau. Cuộc đời sắc sắc không không. Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau". Mọi câu chuyện rồi sẽ luôn có một kết thúc có hậu, phải không bạn?
|
|
|