| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ bảy, 21/7/2007, 20:54 GMT+7 |
|
|
Tôi hãy là tôi
- nguyễn thị nga (thachanhtim@yahoo.com)
Tôi rất giống bạn, cũng muốn giúp đỡ mọi người nhưng như bạn nói mọi người nghĩ bạn không bình thường và điều đó làm cho tôi sợ. Sợ mọi người chê cười nói này kia, và tôi đã không đủ cam đảm để làm những việc mà tôi muốn không chỉ có việc đó đâu bạn có tin không nếu tôi nói tôi ít khi sống thật với tình cảm của mình. Tôi ngưỡng mộ vì bạn đã sống thật với con người bạn, tôi quyết định rồi từ nay tôi sẽ sống thật với bản chất con người tôi và tôi cảm ơn bạn vì đã viết ra những dòng này.
|
|
|