| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ bảy, 21/7/2007, 10:18 GMT+7 |
|
|
Đào Đào thân mến!
- Janice (pinkhuy@hotmail.com)
Đọc bài của bạn xong, thật sự tôi cảm thấy có một sự đồng cảm nào đó. Tôi cũng là đứa con gái rất ghét những cuộc chia tay, bởi lúc nào cũng thấm đượm nỗi buồn phải không? Cả tôi và bạn, chúng ta may mắn có được những người bạn thật sự cho mình - chia sẻ, cảm thông và luôn bên cạnh khi chúng ta cần. Vậy thì, dựa vào đó, chúng ta sẽ sống vui vẻ hơn, bạn nhỉ? Tôi sẽ dựa vào những niềm vui dù là ít ỏi để quên đi những nỗi buồn trong cuộc sống nói chung và trong tình yêu nói riêng để sống tích cực hơn. Mong bạn cũng luôn như thế nhé!
|
|
|