| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 18/7/2007, 07:48 GMT+7 |
|
|
Lãng phí
- Nguyen tran Hung (nguyentranhung79@yahoo.com)
Đương nhiên là họ có tiền thì họ muốn làm gì thì làm. Nhưng chi phí một cách lãng phí như vậy thì không nên. Vì chỉ có ở Đài Loan thôi, chứ người Việt ta thì không nên chút nào cả. Người sống còn sống chẳng ra làm sao (bao nhiêu người còn đói khổ khó khăn) mà cứ huênh hoang xây cho người chết thì để làm gì, ngoài sự khoe khoang hợm hĩnh. Tôi có đọc báo nói ở đâu đó ngoài vùng Thừa thiên Huế có một xã nào đó cũng như vậy, ngoài Bắc cũng có một địa phương nào đó có các tỷ phú làng xây những ngôi mộ to như những lăng mộ vua chúa ngày xưa. Nhiều tiền mà lãng phí sử dụng không đúng mục đích giúp cho đời thì cũng là đồ bỏ.
|
|
|