Daily news from Vietnam's most popular Online Magazine Includes world national sports business Ngoisao Daily News Economy Online Internet Magazine Gateway IXP ISP ICP FPT Portal Tin nhanh Cap nhat Bao Dien tu Vietbao TinViet VietNews Mua Ban Rao Vat Tu Van Viec Lam Hanoi Ha Noi Saigon Sai gon Tin tuc Tintuc Hue Da Nang Danang VDC Netnam Saigonnet Sggp VET Nhandan Nhan dan Laodong Lao dong Kinhte Kinh te Kinhdoanh Kinh doanh Copyright © 1997-2009 Vietnam Ngoisao
Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết).
Câu chuyện tình yêu
Khám phá các nước
Thể thao
Xã hội qua mắt blogger
'Lăng kính blogger'
Việt Nam của tôi
Gia đình thương yêu

 Bài nhiều comment Tiếp
Cao sơn lưu thủy
Hãy thức dậy trước lúc bình minh
20 lần/ngày
Viết cho em 
 
Thứ ba, 24/7/2007, 08:42 GMT+7

8 cung bậc tình yêu

Giống như những nấc thang, từ gặp gỡ đến hôn nhân bạn phải qua biết bao giai đoạn: Làm quen, gây cảm tình, hò hẹn, yêu, ra mắt, lên kế hoạch tương lai... Không muốn trượt chân ngã về vị trí ban đầu, cần nhất là thông minh khéo léo.

...Liebe...

Lời chào đầu tiên

Bạn có khoảng 15 giây để thể hiện với nàng sự tự tin, quyến rũ và đôi chút mạnh mẽ, để cho nàng biết bạn là người quyết đoán.

Nếu nàng tỏ vẻ thích thú quan tâm, đường đã dọn sẵn cho bạn rồi. Sau một vài phút trò chuyện vui vẻ, hãy xin số điện thoại.

Cuộc gọi đầu tiên

Chỉ một phần nhỏ những anh chàng xin số đủ can đảm bấm máy, hãy nhanh tay để chứng tỏ mình "trên cơ" mấy gã này.

Trong vòng hai ngày, hãy gọi cho nàng, giới thiệu tên và gợi ý một buổi hẹn hò cụ thể: "Thứ năm tới, bạn có muốn đi ăn với mình không? Mình đón bạn lúc 8 giờ nhé!"

Cuộc hẹn đầu tiên chỉ nên vào buổi tối các ngày thường trong tuần. Những tối cuối tuần dành cho cuộc hẹn thứ ba trở đi. Đừng bao giờ nói, "nếu tuần này bạn rảnh..."

Cuộc hẹn đầu tiên

Nàng đã đến, như thế ít nhất nàng đã có cảm tình với bạn. Biết đâu nàng còn vạch ra những kế hoạch lãng mạn cùng bạn nữa. Cứ mơ mộng chút, càng thêm tự tin khi bên nàng.

Trong khi trò chuyện, có thể chủ động nhưng nhẹ nhàng chạm vào người nàng, như đặt nhẹ tay bạn lên lưng nàng khi bạn đưa nàng tới bàn ăn hay lên cầu thang. Điều đó cho thấy bạn quan tâm tới sự an toàn của nàng.

Hãy kết thúc buổi hẹn hò sớm hơn bạn muốn với một cử chỉ không thể nhầm lẫn được của một người đàn ông trưởng thành biết quan tâm: đặt tay bạn lên hông nàng và tặng nàng một nụ hôn lên môi, thật dứt khoát. Gọi nàng trong vòng 24 giờ để cho nàng biết bạn đã có một buổi tối thật tuyệt và muốn mời nàng đi chơi lần nữa.

Lần đầu ra mắt bố mẹ nàng

Theo một báo cáo, cứ 7 phụ nữ thì có một người "tống tiễn" bạn trai của mình đi vì bố mẹ không ưa anh chàng. Thế mới thấy, có được sự ưng thuận của hai cụ thì còn gì ý nghĩa hơn.

Hãy tặng họ một món quà nho nhỏ, như một chai rượu hay một món tráng miệng cho bữa tối. Hỏi thăm "hai bác dạo này có khỏe không?", "hai bác có hay đi dạo không?" mặc dù, càng nói ít, bạn dường như càng có vẻ thông minh.

Bất cứ khi nào cuộc trò chuyện có vẻ lắng xuống, hãy đưa ra những lời khen ngợi về con gái của họ. Sau buổi gặp gỡ, hãy gửi họ một lá thư cảm ơn, họ sẽ rất ấn tượng về bạn đấy.

Cuộc nói chuyện nghiêm túc đầu tiên

Khi nàng hỏi: "Mối quan hệ của mình sẽ đi về đâu?", hãy nói: "Anh cũng đã nghĩ về điều đó" và liệt kê những thứ cụ thể bạn thích về nàng, như nụ cười, đôi mắt, đôi môi, khả năng hiểu biết...

Rồi nói rằng bạn không biết chính xác mọi thứ sẽ đi về đâu bởi hiểu được một người là một quá trình rất dài. Kết thúc bằng đòn quyết định sẽ cứu vớt bạn thoát khỏi cơn hoạn nạn: "Anh biết một điều rằng, mối quan hệ này đầy hứa hẹn".

Cuộc tranh cãi đầu tiên

Mọi thứ thuận buồm xuôi gió, nhưng đôi lúc bạn và nàng có tranh luận. Nàng sẽ đánh giá bạn với ba yếu tố: bạn thô lỗ như thế nào, bạn biết lắng nghe như thế nào, và sau bao lâu thì bạn nổi nóng.

Hãy cẩn thận, nhớ giữ lại những lời xúc phạm. Nếu chẳng may lỡ lời, hãy xin lỗi ngay. "Những quả lựu đạn" đó sẽ gắn chặt vào trong đầu nàng mãi mãi.

Nếu cuộc tranh luận kéo lê quá 10 phút, hãy lảng sang vấn đề khác, tốt nhất là âu yếm tình cảm. Nhớ hứa ngày mai bạn sẽ lắng nghe nàng nói. Và, sáng mai, sau khi những bông hồng bạn đặt đã tới, nàng sẽ sẵn sàng tha thứ cho bạn.

Kỳ nghỉ cùng nhau đầu tiên

Cần lập kế hoạch để đảm bảo cho chuyến đi đầu tiên thật thú vị. Đưa ra ý kiến về một vài thứ quan trọng mà cả hai đều rất muốn làm, và sau đó, còn quan trọng hơn nữa, là lên kế hoạch chi tiết cho thời gian không kè kè bên nhau.

Điều này sẽ giúp bạn không bị kéo lê cả buổi chiều trong cửa hàng, còn nàng cũng không phải bị tra tấn bởi những lúc thử làm ca sĩ nhạc rock của bạn.

Nói "đồng ý" lần đầu tiên

Quy tắc cầu hôn: hãy quên những câu sáo rỗng. Nàng sẽ phải ngưỡng mộ tính sáng tạo của bạn mãi.

Nếu là kiểu người thích ra ngoài, nàng hẳn sẽ nghĩ tới một lời cầu hôn lãng mạn khi cả hai đang đi dạo. Hãy lập kế hoạch trước và luyện giọng truyền tải tình cảm, nhưng đừng "kịch" quá.

Trước khi thủ thỉ lời yêu thương hay trước khi trao nhẫn cho nàng, hãy đưa ra một vật kỷ niệm mà bạn đã giữ từ hồi mới yêu, như một tấm vé xem phim hay một lá thư tình.

Vài nét về blogger:


 
Phản hồi của blogger về bài viết (0/11)
1. Tìm hiểu (27/7/2007)
2. Đừng (27/7/2007)
3. Gửi Liebe (26/7/2007)
4. Trải nghiệm (26/7/2007)
5. Viển vông! (25/7/2007)
6. Đơn giản (25/7/2007)
7. Choáng! (24/7/2007)
8. Tình yêu 'tia chớp' (24/7/2007)
9. Hãy yêu hết mình và đừng từ bỏ ước mơ (24/7/2007)
10. Hơi bạo dạn (24/7/2007)
Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 

 
 
Góc bình luận
Độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, nhận xét về các bộ phim, cuốn sách, tiểu thuyết, vở kịch, ca khúc, show truyền hình... mình yêu thích ở mọi thể loại tới địa chỉ email: hautruong@ngoisao.net
Địa chỉ blog của sao
Bài viết về blog của sao
 Kỹ thuật làm blog Tiếp» 
Bạn muốn chia sẻ blog của mình hay ấn tượng với blog của ai đó. Bạn có thể gửi tới blog@ngoisao.net.


Những dòng nhật ký của bạn Minh, người vừa tạm biệt cuộc sống vì bệnh tim ở tuổi 19.

Đôi khi hãy dừng chân giữa cuộc sống bận rộn, hít thở và bổ sung vitamin cho tâm hồn.

 
TRANG CHỦ
Đặt Ngoisao làm trang chủ
Liên hệ Toà soạn
Liên hệ Quảng cáo
RSS Feed
Liên kết
Hậu trường Thể thao Thương trường Chàng nàng Dân chơi Hình sự Thời cuộc Chuyện lạ Đừng cười Thời trang Trò chơi
Du học Truyện hay Làm đẹp Chơi gì Ăn đâu Poster Nhà đẹp