| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ bảy, 2/6/2007, 12:45 GMT+7 |
|
|
Cảm xúc viết cho bạn
- Tien Truong (un_in2007@yahoo.com)
Bạn thân mến,
Có lẽ dòng đời cũng quá vội vàng để rồi khi đọc lại bài viết này mình mới lại nhận thấy là lâu nay mình cứ mải mê gì đó rồi quên đi cảm xúc và quên đi "sự lãng mạn vốn có chút chút" của mình. Cảm ơn thật nhiều vì những nét đẹp và nét duyên trong cuộc sống cũng như trong tâm sự mà bạn đã viết. Mình là một bạn nam, mình cảm thấy rất vui khi đọc những dòng tâm sự này của bạn, có thể mình hiểu một chút gì đó rất chân thành, rất sâu sắc từ tính cách của bạn. Và cũng rất vui vì cảm thấy sự lãng mạn trong mình vẫn còn nhiều. Cảm ơn vì CS đã đưa bài báo của bạn đến cho tôi! (rất vô tình từ bài báo hoa Muguet do một người bạn gửi đến). Và nếu có thể thì mong rằng chúng ta sẽ là bạn.
|
|
|