| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ năm, 24/5/2007, 14:57 GMT+7 |
|
|
Nhận xét
- nguyễn phú bình (oo0o_hoangtucodon_o0oo@yahoo.com.vn)
Khi nghe tiêu đề giới thiệu về một cô bé 3 tuổi tôi không có chú ý lắm nhưng khi nghe rồi tôi cảm thấy rằng em bé có một phong thái tự nhiên và một chất giọng ổn định đã làm tôi thay đổi nhận xét. Bài hát nghe chưa thật hoàn hảo nhưng với cô bé như vậy thật là tuyệt vời nếu em được rèn giũa đúng cách. Giọng rất dễ thương và rất truyền cảm tôi bắt đầu thích cô bé này.
|
|
|