| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 23/5/2007, 21:20 GMT+7 |
|
|
Ánh trăng khuyết
- bexiu (doremi1419@hotmail.com)
Đã hơn hai năm rồi nhưng mình vẫn nhớ mãi ánh trăng ngày nào... cùng anh bên nhau ngắm ánh trăng đêm trước biển. Ánh trăng thật đẹp thật sáng cùng với điệu nhạc... vì ngày xưa núi hiền nên níu chân mây lại đây" văng vẳng đâu đó. Anh đâu biết lúc đó lòng mình thật buồn vì sắp phải xa anh. Và anh cũng không thể hiểu trong lòng mình anh là 'ngọn núi" kia... mình muốn dừng lại để được che chở bình yên. Bây giờ vẫn thế... Nhưng dẫu sao trăng sẽ khi tròn khi khuyết... và ánh trăng của mình không còn sáng không còn lung linh nữa rồi. Không hiểu vì sao, hay chăng đó là quy luật của cuộc đời bạn nhỉ? Chỉ biết rằng lòng thật đau thật buồn... nhưng sẽ không hối tiếc vì mình đã sống trọn vẹn cho "ánh trăng" ngày ấy. Và giờ đây mình đang tập mỉm cười với cuộc sống hiện tại cho dù thế nào... Bởi vì, mỗi người chỉ có một cuộc đời mà thôi!
|
|
|