| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ tư, 16/5/2007, 21:47 GMT+7 |
|
|
Hay.. nhưng...
- Ngỗng Hankang (dochanhxutuyet78@yahoo.com)
Hay thật.! Nhưng có những người con gái không thể chờ đợi đến cái tuổi băm đó bạn à và đó chính là điều mà tôi không hiểu được từ người yêu của mình. Đợi chờ có phải là thước đo cho tình yêu? Suy nghĩ giống tôi nhưng thực tế dạy ta rằng: Không những biết chớp thời cơ mà còn phải biết tạo ra thời cơ bạn à... Trong tình yêu cũng vậy. Chúc cho tình yêu của bạn được đơm hoa kết trái.
|
|
|