| Cuộc thi 'VIẾT VỀ SỰ KIỆN ĐÁNG NHỚ NHẤT 2009' với giá thưởng giá trị (click vào ảnh bên dưới để biết thêm chi tiết). |
 |
Bài viết của tuần từ 13-20/11: Tôi và ước mơ học đại học của độc giả Nguyễn Minh Hiếu. Để nhận quà tặng, mời bạn Minh Hiếu gửi thông tin cá nhân: họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, điện thoại và số CMND về email: blog@ngoisao.net |
| Quà tặng các 'cây bút' của Chơi Blog hàng tuần (click vào ảnh để biết chi tiết). |
 |
| Câu chuyện tình yêu |
 |
| Khám phá các nước |
 |
| Vitamin cho tâm hồn |
 |
| Gia đình thương yêu |
 |
| Việt Nam của tôi |
 |
| Xã hội qua mắt blogger |
 |
| 'Lăng kính blogger' |
 |
| Thể thao |
 |
|
| Thứ ba, 15/5/2007, 13:13 GMT+7 |
|
|
Chia sẻ
- unluckygirl (unluckygrl@yahoo.com)
Chào chị Vân Lam, đọc bài viết của chị cảm động quá. Mình đã có gia đình và một cháu trai 3 tuổi nhưng cuộc sống của mình luôn giông bão, không phải vì chồng, không phải vì con mà vì bố mẹ chồng. Mình thấy cuộc sống ngạt thở. Bài viết của chị giúp mình lấy lại thăng bằng. Cuộc sống này vẫn có những gia đình chồng tốt, mình chỉ kém may mắn mà thôi. Rồi mình cũng sẽ làm mẹ chồng và ước gì sau này mình làm được như mẹ chồng bạn (xa quá nhỉ). Thế hệ bọn mình bây giờ bận rộn thật đấy nhưng đâu có mất đi giá trị đạo đức và tinh thần cao đẹp. Các cụ vẫn nói: ''Gái có công chồng không phụ'', vậy mà đâu phải ai cũng hiểu được. Chị thật may mắn. Chúc mừng chị.
|
|
|